Chuyển nhượng Premier League: Ai khôn ngoan nhất?

Thứ sáu, 15/07/2016 11:02

(Cadn.com.vn) - Premier League 2016-2017 hứa hẹn hấp dẫn bởi vì hội tụ nhiều nhà cầm quân tài năng: Jose Mourinho (Manchester United), Pep Guardiola (Manchester City), Antonio Conte (Chelsea). Và hấp dẫn hơn khi các đội bắt đầu mua sắm nhờ có được số tiền bản quyền truyền hình lớn nhất từ trước tới nay. Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016 đang chứng kiến sự khác biệt so với những năm trước là cùng lúc 20 đội Premier League đã có tân binh. Tờ Guardian viết bài với tít: “Chuyển nhượng Premier League: Ai khôn ngoan nhất?”.

Cái tên Jose Mourinho được nhắc tới đầu tiên. HLV người Bồ Đào Nha này có thói quen mua sắm mạnh tay ngay từ những ngày đầu như cách ông từng làm ở Chelsea, Inter Milan và Real Madrid. Ông đã có 3 tân binh cho Manchester United là: Zlatan Ibrahimovic tốc độ và dũng mạnh trên hàng công, Henrikh Mkhitaryan di chuyển rộng, sở trường đột phá và Eric Bailly là trung vệ có thể tiễn Daley Blind rời Old Trafford cùng với Bastian Schweinsteiger, Juan Mata… Paul Pogba chơi không nổi bật ở tuyển Pháp tại Euro 2016 và đang bị “siêu cò” Mino Raiola đẩy giá lên 100 triệu bảng nhưng HLV Mourinho vẫn khoái có tiền vệ công 23 tuổi của Juventus.

Không như Mourinho, Pep Guardiola nhận định Pogba chỉ tầm 60 triệu bảng thôi. Manchester City có ý định đưa cầu thủ Pháp này về Etihad trước khi có được chữ ký của Guardiola. Nhưng từ khi HLV người Tây Ban Nha thay tiền nhiệm Pellegrini thì cái tên Pogba bị dẹp qua một bên vì… phí tiền. Đơn giản theo cách nghĩ của Guardiola, Pogba chưa thể là Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale để có giá cao như thế. Guardiola chỉ mua Nolito, đang đàm phán với Juventus để có Leonardo Bonucci nhằm thay cho Vicent Kompany chấn thương triền miên.

Jose Mourinho và Pep Guardiola, hai kình địch một thời tại La Liga lại đối đầu nhau ở Premier League.

ĐKVĐ Leicester City đang có những bước đi thuận lợi ở kỳ chuyển nhượng hiện tại. HLV Claudio Ranieri giữ chân được Jamie Vardy, có thể giữ được cả NGolo Kante và Riyad Mahrez và mua tân binh Ahmed Musa từ CSKA Moscow. Nhiều người kỳ vọng HLV Arsene Wenger sẽ chi đậm để có chân sút đẳng cấp Gonzalo Higuain sau khi đã chi ra 30 triệu bảng cho Granit Xhaka. Ông Mauricio Pochettino đưa Victor Wanyama từ Southampton và Vincent Janssen từ AZ Alkmaar tới Tottenham.

Ngược lại, Soutthampton hốt đậm nhờ bán một loạt trụ cột. Victor Wanyama có giá 11 triệu bảng. Graziano Pellè tới Trung Quốc với giá khoảng 12,5 triệu bảng. Sadio Mane sang Liverpool với giá 34 triệu bảng. Trong khi đó, tân HLV Claude Puel chỉ mới mua Nathan Redmond từ đội bóng rớt hạng Norwich và Pierre-Emile Hojbjerg từ Bayern…

Trong lúc thị trường chuyển nhượng sôi động như thế ở Premier League, mọi người nhớ lại câu nói của Sir Alex Ferguson cách đây vài mùa giải: “Chẳng có giá trị nào ở thị trường chuyển nhượng cả”, bởi người ghi bàn thắng duy nhất ở trận chung kết Euro 2016 là Eder. Cầu thủ Bồ Đào Nha thất sủng ở Swansea City nhưng lại rực rỡ với Lille sau một mùa cho mượn và Lille mua đứt chỉ với 4 triệu bảng.

Hưng Nguyên